Poem logo
Poem logo

🌺🌸thẫn thờ xe đạp🌸🌺

🌺🌸THẪN THỜ XE ĐẠP🌸🌺
{{ Dòng thơ xuyên lục điạ : An Khê, Gia Lai, Vietnam - Paris - Pháp }}

Hùng Nhàn :
Xưa đi học có ai còn nhớ.
Bởi nhà nghèo sách vở có đâu?
Học thì nhờ ngọn đèn dầu.
Ăn còn không đủ có đâu xe nào.
*
Nguyễn Ngọc René :
Nghe thảm não biết sao mà nói
Cái nghèo nàn khẽ gọi niềm riêng
Thẫn thờ xe đạp liên miên
Giữa trưa nắng bỏng ngả nghiêng bụi đường...
*
Nhà xa lắm cách trường một đổi
Rất gian nan lặn lội thân người
Một năm cũng đã nhớ đời
Giờ ngồi máy lạnh xe thời tối tân
*
Nhưng nhớ mãi tấm thân nghèo khó
Những mùa hè nhăn nhó đạp xe
Quyết tâm thành tựu như Nghè
Để mà báo hiếu xôi chè đầy mâm...
*
Nay Mẹ mất âm thầm dạ xót
Không muốn về chắt mót niềm riêng
Xứ người ở lại bao niên
Cho vào thơ để tự biên lấy mình
*
Như nhật ký tả hình bắt bóng
Bỏ vào thơ ươm nóng tim ta
Nhìn trời bảng lảng mây qua
Cố hương đâu hỡi đã xa ngút ngàn...
02/08/2015
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm