🌸💖yêu hoài ngàn năm💖🌸
🌸💖YÊU HOÀI NGÀN NĂM💖🌸
Sao xoá được .../ tình yêu .../ dậy sóng...
Dầu chua cay .../ sao ngóng .../ đợi chờ.?..
Người đã xa .../ thăm thẳm .../ mịt mờ
Ta ở lại .../ tình thơ .../ da diết...
*
Tận góc biển .../ người nào .../ hay biết...
Nỗi cô phòng ... / cách biệt .../ hoài thương
Nhớ gì không ... / gắn bó .../ đêm trường
Nay lặng lẽ .../ thắp hương .../ tưởng nhớ...
*
_oo0O0oo_ _oo0O0oo_
[interlude - instrumental]
Duyên đã lỡ .../ sao lòng .../ vẫn ngỡ.../
Sẽ tao phùng .../ hớn hở .../ giao bôi
Thả hồn theo .../ mây ướm .../ từng hồi,
Dư hương cũ .../ chung đôi .../ .. chia sẻ..../...
*
Cố nhân hỡi ! .../ Mộng sao .../ buồn tẻ...
Hết rồi sao .. .../ quạnh quẽ .../ ngập tràn !
Yêu thương kia .../ nuối tiếc, .../ thở than
Để gió thoảng .../ mây ngàn .../ vạn lối....../
*
Nay thu đến .../ dặm đường .../ mỏi gối
Sức đã tàn .../ mộng trỗi .../ vào đâu ?
Lòng miên man .../ đợi mãi .../ thêm sầu ,
Buồn viễn xứ .../ tình sâu .../ muôn kiếp...
*
Giọt sầu đắng .../ vần thơ .../ hội hiệp
Yêu vận liền .../ liên tiếp .../ nên câu
**
Mặc cho dâu bể .../ mang sầu
Ngàn năm vẫn trọn .../ tình sâu .../ một lòng...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 31/07/2015
*********
Sao xoá được tình yêu đà dậy sóng
Dầu chua cay sao vẫn ngóng đợi chờ
Người đã xa thăm thẳm lẫn mịt mờ
Ta ở lại chút tình thơ da diết
*
Tận góc biển người ơi nào hay biết
Mắt mỏi mòn xa vắng tiếc hoài thương
Nhớ gì không những gắn bó đêm trường
Nay lặng lẽ sầu dâng mường tượng nhớ
*
Duyên đã lỡ sao lòng ai vẫn ngỡ
Được tao phùng ôi hớn hở êm đềm
Thả hồn theo mây gió ướp mộng thêm,
Dư hương cũ vào mơ mềm gối lẻ.
*
Người thương hỡi ! Mộng đời nào có nhẽ...
Hết rồi sao lòng buồn tẻ ngập tràn !
Yêu thương kia ngây ngất lẫn bẻ bàng
Nhiều nhung nhớ gởi mây ngàn vạn lối...
*
Nay thu đến đường thênh thang mỏi gối
Sức đã tàn mộng ước nối vào đâu ?
Lòng miên man chờ đợi mãi thêm sầu ,
Buồn viễn xứ mối tình sâu muôn kiếp...
-N3- Nguyễn Ngọc René - 31/07/2015