Poem logo
Poem logo

tình già -- cầu hôn

Tác giả: Trần Thị Thủy
Biết mình tuổi đã xế chiều
Hôm nay tôi vẫn "đánh liều" cầu hôn
Bao đêm sống với cô đơn
Khi người vợ trước về luôn thiên đàng.

Còn Bà tính nết dịu dàng
Không may số phận bẽ bàng lương duyên
Chồng xưa giờ đã quy tiên
Còn lại một bóng tình duyên lỡ rồi .

Bây giờ tôi muốn có đôi
Mùa đông giá rét thêm hơi ấm lòng
Mong Bà hiểu nỗi chờ mong
Mà xin nhận lấy nhẫn lòng tim trao.

Khi trẻ yêu rất ngọt ngào
Giờ già thì vẫn dạt dào kém chi
Lúc trẻ ta như "ngựa phi"
Giờ già cũng cố "bò" khi " tắt đèn"
.
Bà ơi nhận nhé cầu hôn
Để tôi đi báo trưởng thôn một lời
Rồi Bà về sống với tôi
Tối ngày vui vẻ dạo chơi xóm làng.

Dù cho duyên có muộn màng
Có Bà tim vẫn rộn ràng như xưa
Trời thì lúc nắng lúc mưa
Bà và Tôi cứ trưa chiều như nhau.

Để tôi hái mấy quả cau
Cho Bà nhai với miếng trầu môi tươi
Có Bà tôi thấy đời vui
Giờ già ta vẫn yêu đời làm sao !!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm