gởi ai, ai đó..
      
      
      
      
        Gởi Ai, Ai Đó...
Người yêu hỡi mộng đời đã tỏ 
Tuổi vào thu rất rõ trăng tàn 
Thôi thì bớt chuyện phàn nàn 
Sống vui cho khỏe chàng ràng điếc tai
@
Nhìn lũ cháu hôm nay đã lớn 
Mà nghe em cũng rợn cái đầu 
Muốn gì anh sẽ như hầu 
Cho em vui khỏe không sầu lòng anh 
@
Anh vẫn biết loanh quanh thơ phú 
Có bao giờ anh phụ bạc em
Chỉ thơ nào có lem nhem
Còn hơi đâu nữa mà đem khoe tài...
@
Còn chút sức lai rai những chữ 
Tỏ niềm riêng để giữ thăng bằng 
Có chi mà chuyện lăng nhăng
Thì thôi chớ có băn khoăn làm gì...
-N3- Nguyễn Ngọc René 28/04/2015