++ vào mơ...++
      
      
      
      
        ++ VÀO MƠ...++
thơ : -N3-Nguyễn Ngọc René
Canh tàn đã hiệp đầu gà gáy 
Mà tại sao áy náy thơ ra 
Phải chăng vì muốn hoan ca 
Đua cùng sương xuống gần xa hiên nhà
*
Ta nào dám ngân nga thơ phú 
Viết chi nhiều để ủ thêm mơ
Tại trời khiến phải vương tơ 
Tay kia liền viết thành thơ cho người
*
Đời cơm áo một trời mây phủ 
Để gió về đêm rủ mộng mơ
Rồi thì đôi chữ chơ vơ 
Xấp hàng vào vận ngẩn ngơ một bài
*
Ai sáng kiến tỏ bày con chữ 
Đã bao năm quốc ngữ chẳng dùng
Mà sao tuôn mãi chập chùng 
Từng câu e ấp ngại ngùng ôm đôi
*
Hay là nghiệp nổi trôi mắc phải 
Để cuối đời ta mãi mần thơ
Cho tàn đêm hết cơn mơ
Mộng nào trối buộc làm ngơ cho rồi...
*
Số trời định đứng ngồi suy nghĩ 
Rồi tự nhiên tê tỉ nên vần
Đưa tay viết nốt một lần 
Thêm bài thơ nữa bần thần vào mơ...
-N3-Nguyễn Ngọc René -24/08/2015