* còn chi.?!?.*
* Còn Chi.?!?.*
{{ Cảm tác sau khi đọc bài Đò Chiều của Tran Ai. Lục bát giao duyên cùng Song thất lục bát...}}
Đò ngang mất xác sao trông.?.
Bến xưa phai nhạt còn không.?. uớc gì.?.
Nơi xưa chốn cũ còn chi.?.
Bẽ bàng quay gót từ ly miệt mài
*
Sự đời thiên định nào sai
Bụi mờ nhân ảnh tâm cài chửa phai
Cố quên sao mộng vẫn hoài
Người xưa mất dạng nguôi ngoai thế nào?..
*
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Rượu vào men đắng ruột cào cơn say
****
Âu số kiếp đoạ đày phải chịu
Dẫu nhọc nhằn lòng trĩu cũng cam
Gian nan sớm tối phải làm
Khó khăn cũng ráng tự kham ư phiền
*
Trên xứ lạ liên miên suy ngẫm
Ru dòng tình đượm thẫm hồn thơ
Vài câu lục bát đưa mơ
Nối dòng song thất chơ vơ nỗi niềm
*
Còn đâu nữa êm đềm ngày cũ
Cả con đò trơ xác rũ buồn...
Còn đây thơ ủ vận tuôn
Chỉ chờ mây đến sẽ luồn bay cao
*
Đã mất hết tâm sao mộng tưởng
Kỷ niệm xưa trăm hướng còn đây...
Nhớ chi má hóp xương gầy
Mối tình xưa cũ thơ ngây bến đò...
*
Giờ chuyện cũ nhỏ to quên hết
Để vào tâm cho mệt ích gì
Còn chi.?.. Duy chỉ ..dòng thi...
Khắc vào ký ức vận ghì nên thơ...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 15/07/2015