Poem logo
Poem logo

🍁🍃🍂🌿xuôi dòng🌿🍂🍃🍁

🍁🍃🍂🌿Xuôi Dòng🌿🍂🍃🍁

Suối kia êm mát xuôi dòng
Gợi bao cảm xúc thơ nồng đôi câu
Nước thì trong vắt không sâu
Nào ai để dạ âu sầu bi quan
*
Ảnh này rất đẹp rừng hoang
Khiến bao lữ khách miên man tỏ tình
Yêu thiên nhiên chỉ qua hình
Khiến ta lưu bút tự mình đặt câu
*
Nhìn thôi giây phút không lâu
Hồn thơ ngây ngất về khâu vần tình
Rõ ra mơ mộng thân mình
Đành thôi ráng viết suối hình tựa sông
*
Uớc gì có được thong dong
Thả hồn hoà với kỳ công tưụ thành
Đong đưa theo gió những nhành
Từng cơn thổi nhẹ lá xanh cọ mình
*
Rì rào tựa nhạc hữu tình
Thiên nhiên chào đón hàng nghìn khách qua
Tuy rằng chẳng một bóng hoa
Nhưng hình đẹp quá làm ta động tình
@
Lá vàng phơi xác rõ hình
Gió đưa vào nước thình lình trôi xa...

🐴-N3-🐴Nguyễn Ngọc René - 🌴09/07/2015🌲

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm