💙💜 đổi đời 💜💙
💙💜 Đổi Đời 💜💙
Ai muốn đổi đời ta không nhỉ.?!?
Để ta về gom kỷ niệm xưa
Xứ người bão táp đâu thừa
Phồn vinh thật đấy tâm chưa vội về
*
Trên đất khách vọng quê nhà ấy
Sống an lành chỉ thấy xót xa
Xứ người sao ngỡ xứ ta
Tâm hồn luôn hướng quê cha đất lành
*
Thêm một nỗi trời xanh ký ức
Về bạn xưa bút mực chung trường
Tâm luôn nghĩ đến quê hương
Dẫu chân có bước dặm đường liên miên
*
Ngày càng chán ăn liền mì gói
Trời Tây này một cõi dạ thương
Miệng nhơi tâm tưởng món thường
Nước dừa ...ở chốn quê hương thơm nồng...
*
Bao năm tháng mênh mông ước mộng
Lại tiếc rằng bạn bỗng lià đời
Về đâu chỉ thấy chơi vơi
Dòng thi ấp ủ một thời hoa niên
*
Bởi vì thế triền miên nhớ lại
Một mảnh đời ngang trái phong ba
Còn đâu giây phút mặn mà
Một thời áo trắng mơ hoa mất rồi...
*
Đời ta đấy nổi trôi xứ lạ
Rất mong ai nào xá đổi thay
Thử xem cho biết tháng ngày
Đội sương đạp tuyết mà say dặm đường...
-N3-Nguyễn Ngọc René - 06/07/2015