Poem logo
Poem logo

tiếc thời gian

Tác giả: Ngọc Quang Hà
Gió heo mây, mây mù giăng lối lối.
Tối đi về mình lẻ bóng mông lung.
Chút tình vong như mây ngàn rẽ lối.
Ôi còn đâu một thoáng tuổi hẹn hò.

Em ở đâu, có còn như năm ấy?
Thuở ôm đàn, bàn tay nhỏ vô tình.
Ngón xinh xinh tung tăng trên phím nhỏ.
Giờ chỉ còn là dĩ vãng xa xăm.

Ta mĩm cười, chợt mơ dòng suối vắng.
Của tháng năm cùng tay nắm vui cười.
Tuổi hai mươi một thời yêu ngây dại.
Ai qua rồi đều tiếc nuối một thời....

Ta ước thay, say tình như thuở ấy.
Mặc đến nay tóc trắng, mắt bạc nhoà.
Ngày không xa tuổi già nơi bến đợi.
Lưng cong vòng tiếc nuối chuổi thời gian.

Chút miên man ôn đời trong dĩ vãng.
Hồn lang thang mang về chốn mây ngàn.
Man mác buồn mong thuyền xuôi viễn xứ.
Gửi tâm tư, cùng chút gió ban chiều...
10/ 27/ 2014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm