Poem logo
Poem logo

tìm vào tuổi thơ (một thoáng tuổi thơ)

Tác giả: Phạm Thanh Hà & Ha Thang
°°°° TÌM VỀ TUỔI THƠ. °°°°°
Xướng: Phạm Thanh Hà

Kí ức hiện về với tuổi thơ
Vòng đời trôi vụt tưởng trong mơ
Đuổi chim hái trái đồi mây nhớ
Cắt cỏ tắm trâu ruộng gió chờ
Đồng vọng bao mùa lòng vẫn ngỡ
Nắng về mấy thuở dạ đang lo
Bao nhiêu kỉ niệm giờ còn dở
Giữ hết trong tôi đến dại khờ.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Họa: Phạm Thanh Hà

Tìm trong kỉ niệm những ngày thơ
Ngớ ngẩn nghe lòng tựa giấc mơ
Bao tháng mò cua bờ ruộng nhớ
Những ngày bắt ốc góc ao chờ
Niềm vui ngày ấy lòng còn ngỡ
Nỗi muộn bây giờ dạ cứ lo
Khắp nẻo bôn ba tình trót dở
Xin về tìm lại chút ngu khờ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
THẦM LẶNG
Phạm Thanh Hà

Anh về gom góp những vần thơ
Gửi hết tâm tư với đợi chờ
Dòng lệ chảy tràn theo sông lỡ
Áng mây trôi lặng với trời mơ
Đưa tay níu kéo tình nơi chợ
Vuốt tóc buông xuôi mộng giữa bờ
Thầm lặng riêng mang niềm nhung nhớ
Trả người một thuở kiếp vương tơ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NHỚ TUỔI THƠ
Tg: Đinh Kim Chung

Vì ta vẫn nhớ lúc còn thơ
Đáy dạ bồi hồi thuở ước mơ
Khóm trúc sau nhà còn mãi nhớ
Hàng tre trước cửa vẫn còn chờ
Bao lần mẹ đợi còn vương nợ
Mấy lúc cha chờ vẫn nặng lo
Kỷ niệm mờ xa như sóng vỡ
Mong sao trở lại tuổi khù khờ

Họa bài Anh Phạm Thanh Hà
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
»»»» TUỔI DẠI ««««««
Họa: Minhdong Tran

Dạo khúc tiêu sầu lúc tuổi thơ
Thả trâu đủng đỉnh tận đồi mơ
Đứa nằm ngữa mặt tìm nhung nhớ
Đứa ngóng nhìn mây luống đợi chờ
Đồng rộng cỏ xanh đâu phải sợ
Sông sâu nước biếc ngại gì lo
Đùa vui thỏa thích nào than khổ
Bỏ học chăn trâu quá dại khờ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

»»»» NHỚ QUÁ TUỔI THƠ «««««
Họa: Dương Đông

Nhớ quá đi thôi một tuổi thơ
Bao nhiêu ký ức ẩn trong mơ
Những ngày xưa ấy vẫn còn nhớ
Mãi muốn bên ta tha thiết chờ
Thế giới một thời... giờ cứ ngỡ
Quay về tìm lại lòng buồn lo
Biết bao hoài niệm còn dang dở
Nhớ mãi một thời ... lứa tuổi khờ

*************************************
°°°° LẶNG LẼ TUỔI THƠ. °°°°
Họa theo Phạm Thanh Hà
Duc Ducsolex

Tuổi thơ chập chững bước vào đời
Lặng lẽ trong hồn một giấc mơ
Đất nước đao binh gieo nỗi nhớ
Quê hương thanh thản gửi niềm chờ
Một thời lam lũ đời cứ ngỡ
Nay nhớ ngày xưa vẫn mãi lo
Tuổi thơ mãi mãi còn dang dở
Vui buồn cũng để động tim khờ

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Một thoáng tuổi thơ
( Họa bài “ Tìm về tuổi thơ ” của PTH )
Tg: Ha Thang

Già rồi lại nhớ lúc còn thơ
Năm tháng trôi dần tựa giấc mơ
Mái lá, hàng cau xa vẫn nhớ
Gốc đa, bến nước vắng còn chờ
Cưỡi trâu vào trận mà như ngỡ…
Gánh lúa về làng lại hết lo!
Một chút tình duyên đang lỡ dở
Quên đi! Lúc ấy tuổi còn khờ!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm