tiếng thét aylan
      
      
      
      
        Aylan Aylan!
em đến từ Syria 
nơi quê hương chiến tranh điêu tàn thảm khốc
nơi con người khốn khổ bị bỏ rơi không thương tiếc
nơi con tàu ra đi mang bao số phận bi ai khát vọng hòa bình
Aylan Aylan! 
em chưa kịp đặt chân tới thiên đường 
nơi trước mặt là miền đất hứa 
em đâu biết chỉ toàn người câm mù điếc 
em đâu ngờ chỉ toàn người vô cảm thờ ơ 
cho tới khi xác thân em trôi dạt bến bờ 
tiếng thét từ thân thể em bay lên vang vọng
tiếng thét Aylan! 
đánh thức lương tâm nhân loại 
đánh thức trái tim yêu tinh thành trái tim con người 
để cái tai điếc nghe thấy
để con mắt mù sáng ra 
để cái miệng nín câm bật dậy
để triệu triệu cánh cửa lương tâm thế giới mở rộng 
để cứu rỗi hàng vạn con người tị nạn trong chân lý công bằng
Aylan Aylan!
em hãy ngủ yên 
nơi đó có các bạn nhỏ Việt Nam 
và biết bao con người hành trình như thế...
9.2015