++ nhớ về tuổi thơ ++ xin trả lại tuổi thơ.....
      
      
      
      
        ++ NHỚ VỀ TUỔI THƠ ++
Dòng song thất ươm hoa tha thiết
Nay xem xong da diết nhớ về 
Thuở nào mưa nắng vùng quê 
Thơ ngây hái lá đê mê ép vào 
*
Trang vở học biết bao là bướm
Một khối tình thấm đượm mơ xưa 
Nhẹ nhàng chân bước sáng trưa
Đồng xa bắt dế nắng mưa nào màng 
*
Giờ xa thẳm mây ngàn khuất nẻo 
Viễn xứ buồn lạnh lẽo nhớ thương 
Làm sao tả hết đoạn đường 
Vào thu tuổi đã chán chường mênh mông 
*
Tuổi khú đế ước mong sẽ đến 
Ngày về hưu cập bến quê nhà 
Uống ăn những món nước ta 
Nhớ mùi nước mắm mặn mà tình quê... 
*
Nay có tuổi chỉ mê đồ Việt 
Nhìn hình thôi thú thiệt thèm ăn 
Làm cơm vẫn thấy khó khăn 
Tự mình đi chợ lăng xăng nấu bừa
*
Canh chua cá, kho vừa mới nấu 
Bắt nồi cơm hứng ngẩu vần mơ
Nhớ xưa khi lúc còn thơ 
Thân trai độc nhất hững hờ nội gia...
-N3- Nguyễn Ngọc René 19/10/2015
***********
XIN TRẢ LẠI TUỔI THƠ.....
Tác giả: Hồng Dương 
Xin trả lại tuổi thơ chút nắng 
Nụ cười vui sâu lắng nhớ thương
Bạn bè một thuở vấn vương
Xa rồi kỷ niệm mái trường thân yêu
Xin trả lại yêu kiều trang sách
Đôi mắt buồn xa cách năm xưa
Nỗi buồn vương vấn phượng đưa
Vô tình thơ dệt dấu xưa tuổi hồng....
Trả về lại bồng bềnh sương sớm
Má ửng hồng mới chớm nghĩa yêu
Bước chân nhè nhẹ yêu kiều
Thẫn thờ gió thổi bao nhiêu tâm tình
Trả về lại hồi sinh mùa hạ
Đường luyến thương như đã hẹn thề 
Những gì xưa củ đê mê 
Lặng yên thăm thẳm lê thê vô hình....
Xin trả lại nhạc tình ve hát
Trả lại đi bát ngát ước mơ
Trả đi tuổi dại tuổi khờ
Bao nhiêu nỗi nhớ..... bao giờ lắng quên...?..