++khuyên vợ 2 ++ tình thơ xuyên lục điạ 136 ++
      
      
      
      
        ++++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 136 ++ 
KHUYÊN VỢ 2
tác giả : Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
Kỳ Tâm
Thơ anh viết về em nhiều nhất
Anh để giành anh cất trong tim
Khi nào thương quá lục tìm
Đem ra ngâm vịnh lặng im em cười
*
Hue Muoi
Thật kỳ lạ vợ tươi trẻ thế 
Lại nhớ bồ vô kể vậy ta ? 
Vợ ơi xin chớ rầy la 
Trái tim lý lẽ ..ta bà ngộ ghê
*
Dam Tran
Vẫn kho cá anh chê đâu chứ
Xen món canh vị cứ thơm thơm
Thơ anh như lửa thổi rơm
Chỉ bùng phát chút em hờn chi đâu..
*
Lan Nguyen
Mê thơ thẫn mà sầu em đó 
Chỉ đôi vần góp gió cùng mây 
Trách hờn ta cũng buồn lây 
Thôi thì em hãy lại đây xem cùng
*
Nguyễn Ngọc René
Dòng song thất tình chung ấm áp 
Giữa đêm khuya có ngáp hai mình 
Từ nay ta hãy vì tình 
Thơ nhà âu yếm lung linh tháng ngày... ?
*
Anh Tuan
Duyên giai ngẫu đong đầy ngày tháng
Nghĩa phu thê lai láng tình nồng
Đã là hai tiếng vợ chồng
Trăm năm thề nguyện một lòng thủy chung
*
Hue Muoi
Thơ khuyên vợ cạn cùng ý nghĩa 
Đời phong trần hai phía ngược xuôi 
Ru nhau giấc ngủ Ngậm Ngùi 
Sẻ chia dâu bễ đẩy lùi đắng cay
*
Điều ngay phải trái tai chẳng biết 
Anh khyên nàng nuối tiếc lời thơ 
Đừng phai nhạt ý mong chờ 
Chân tình sau trước như mơ thỏa lòng
29/10/2015