qua đêm cùng mộ huyệt
Đêm nguyệt tận màn sương giá buốt
Bên mộ nàng thức suốt năm canh
Từ ngày mái tóc còn xanh
Hồn ta cũng đã kết thành một đôi
Nay đêm lạnh môi anh thâm tím
Bên mộ em anh lịm ngất lòng
Hỏi rằng em có lạnh không
Khói nhang anh đốt hồn không thấy về
Vòng tay nhỏ sao tê tái buốt
Cõi lòng anh trong suốt một dòng
Cho anh che ngọn gió đông
Cỏ cây im lặng ôm vòng mộ xanh
Ôm không trọn hồn anh chợt hỏi
Mộ huyệt sâu em đói hay không
Tình anh vẫn mãi mênh mông
Lòng anh trống vắng như đồng cỏ hoang
Em có hiểu hồn loang cánh gió
Tìm hồn em tới ngõ nào đây
Cô đơn chất chứa vai gầy
Nhớ em thả mộng trời đầy mùa đông
Đêm thanh vắng em không thấy đến
Ma đầu ơi thả bóng em tôi
Cầu xin!... trời đã sáng rồi
Bình minh ló dạng anh ngồi qua đêm…
Bài này đã được xem 664 lần
|
Người đăng:
|
Hồng Dương
|
|
|