Poem logo
Poem logo

về thuyết luân hồi

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Có ai thực sự nhớ về kiếp trước ?
Sao vẫn tin vào nhiều cõi luân hồi ?
Mình rõ ràng là con cha con mẹ
Máu xương này theo dòng giống truyền đời
Nào dính líu tới điều gì khác nữa ?
Mà nghĩ rằng có kiếp ở nơi đâu ?

Thuyết luân hồi bắt nguồn từ Ấn độ
Theo niềm tin học thuyết Bà la môn
Là ảo tưởng một cái Ta sống mãi
Theo thời gian trôi dạt đã lâu đời
Vẫn tiếp tục lang thang trong biển khổ
Đến ngày kia giác ngộ trở về Trời
Hoà quyện với nguồn chân thân Thượng đế
Để hoàn toàn đánh mất hẳn thằng tôi

Luân hồi ấy tiếp tục trong Phật giáo
Đức Thích Ca là đạo sĩ Bà la môn
Sử chép lại ngài cũng tu giải thoát
Bỏ vợ con tìm đường khỏi lòng vòng
Cuối cùng ngài nghĩ ra một trung đạo
Thuyết Tứ diệu chữa bệnh khổ nhân loài

Thuyết luân hồi mới nghe dễ chấp nhận
Vì thế gian mọi sự kiểu lòng vòng
Tựa bốn mùa như xuân hạ thu đông
Nước bốc hơi rồi thành mây mưa nước
Mọi thứ trên đời tụ tụ tan tan
Sẽ trở lại để có cùng trạng thái
Người sinh người, cha cháu đến từ ông
Nhưng chẳng nhớ gì việc làm kiếp trước
Phải chăng là Tái tạo chẳng Luân hồi ?

( Nếu không có trí nhớ kiếp trước thì chỉ là Tái tạo )

QHNC

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm