đưa mẹ đi chơi
      
      
      
      
        ĐƯA MẸ ĐI CHƠI 
Thơ : Toàn Tâm Hòa 
Ảnh : ST
Mẹ ơi ! Đưa Mẹ đi chơi 
Mẹ mừng ... nở một nụ cười bao dung
Ngày xưa thân Mẹ vẫy vùng 
Mẹ như là một anh hùng xông pha
Đói no , êm ấm trong nhà 
Bàn tay của Mẹ hóa ra phép màu 
Cuộc đời chịu lắm bể dâu
Giật mình nhìn Mẹ mái đầu bạc phơ
Chân run , tay yếu,  mắt mờ
Nhìn đời bằng những ước mơ xa vời 
Gian nhà là cả bầu trời 
Không gian của Mẹ đơn côi một mình
Các con đã có gia đình 
Chạy theo cơm áo quên tình mẫu thân
Ngỡ ngàng nhìn những bước chân 
Bao năm Mẹ đã chưa lần đi xa
Chuyện trò bằng những lời ca
Ngày xưa Mẹ đã ngân nga ru hời
Mẹ ơi ! Đưa Mẹ đi chơi 
Bước chân run rẩy bên đời liêu xiêu 
Con nhìn bóng Mẹ thương yêu 
Nghiêng theo bóng nắng cuối chiều ... lắt lay .
P/s : Cảm xúc cùng anh Nguyễn Thiện 
Ngày 13 .12 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 2360 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |