tâm sự đêm trăng
      
      
      
      
        TÂM SỰ ĐÊM TRĂNG
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Trăng rực rỡ rọi vào trời đất
Để lòng người chất ngất men say
Lung linh trong cảnh sắc này
Tâm hồn dào dạt dâng đầy trong tim
Trời thanh vắng lặng im huyền ảo
Trăng ơi trăng ai tạo ngời xinh
Rồi ta lắng lại lòng mình
Câu thơ hòa điệu tâm tình gởi trao 
Tự xúc cảm tuôn trào thơ phú
Bao lời hay câu cú đơm hương
Gởi cho tri kỷ ngàn phương
Để cùng cảm nhận thiên đường trần gian 
Tôi với bạn tình chan thắm mãi
Nhờ thơ vần gởi lại trao qua
Tâm hồn đồng điệu thơ ca 
Yêu thương quý mến dù xa lại gần .
Ngày 26 .09 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1756 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |