Poem logo
Poem logo

vh. và bằng hữu trao nhau tình yêu.

Tác giả: VUHUNGVIET
TRAO NHAU TÌNH YÊU.

Hoa hồng xin gỡi tặng người yêu.
Đến lễ Tình Nhân lại nhớ nhiều.
Năm tháng xa nhau lòng khắc khoải.
Phút giây cách trở dạ buồn hiu.
Bao lần muốn tới nhưng còn ngại.
Mấy lượt ghé thăm sợ lắm điều.
Mười bốn tháng hai ngày kỷ niệm.
Gặp nhau anh hứa sẽ thương nhiều.
VH.


VH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BÀI HỌA CỦA CÁC BẰNG HỮU.
**************************************************.
1-
Y ĐỀ.

Đến lễ hoa hồng chớm nụ yệu.
Dẫu xa cách trở vẫn thương nhiều.
Ngày chờ tháng đợi lòng khô héo.
Sáng nhớ chiều thương dạ hắt hiu.
Gió thoảng đưa mây bay vạn nhớ.
Sương rơi bốc nhụy tỏa muôn điều.
Tháng hai mười bốn hoa mừng lể.
Kỷ niệm tình yêu tỏa nhụy nhiều.
VANBA65.

2-
TRAO NHAU TÌNH YÊU.

Mười bốn tháng hai nhớ thật nhiều.
Bông hồng đỏ thắm tặng em yêu.
Bao ngày mong mỏi lòng khô héo.
Những tháng trông chờ dạ quạnh hiu.
Gặp gở tỏ tình như muốn nói.
Hẹn hò tâm sự gởi trao điều.
Tim hồng dâng tặng trong ngày lễ.
Mười bốn tháng hai nhớ thật nhiều.
TRẦN Đ THIÊN.

3-
GỞI GẮM..

Hoa hồng sắc thắm tặng người yêu.
Dịp lễ nhân tình dạ ước nhiều.
Những tháng xa xôi tình cách trở.
Bao mùa vắng nhớ mộng sầu hiu.
Nhìn mây lãng đãng qua muôn lối.
Ngắm bóng mơ hồ đến vạn điều.
Gởi gắm cành hoa mừng kỷ niệm.
Trao hoa vấn vít tỏ lòng nhiều.
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

4-
TRAO NHAU.

Nhắc đến ngày Valentine nhớ tới yêu.
Nghĩ về tuổi yêu trộm thương nhiều.
Ngây thơ hai đứa không sao hiểu.
Biết nhớ nhau mà để quạnh hiu.
Cuộc sống trao nhau thương với nhớ.
Anh luôn tự hứa với ngàn điều.
Không quên biểu lộ bao tình cảm.
Nhớ tặng hoa hồng với chúc nhiều.
NGUYỄN HÙNG.

5
NIỀM TÂM SỰ.(Thù vỉ ngâm).

Lễ của tình nhân lại nhớ nhiều.
Cành hoa đỏ thắm tặng người yêu.
Làn môi rìu rít khoe bao chuyện.
Ánh mắt lung linh nói mọi điều.
Tự thủa giông giằng trời ảm đạm
Từ ngày bảo nổi cảnh đìu hiu.
Thời gian chẳng xóa niềm tâm sự.
Lễ của tình nhân lại nhớ nhiều.
THANH THANH KHIẾT.

6-
CHÚC MỪNG LỂ TÌNH NHÂN.

Chúc lễ tình nhân hạnh phúc nhiều.
Ngày càng thắm đượm những thương yêu.
Xa rời bấy nẻo chờ lay lất.
Cách biệt bao đường đợi hắt hiu.
Muốn tỏ cùng nhau đầy vạn ý..
Thèm trao với bạn biết bao điều.
Mong rằng tái ngộ đà mau chóng.
Chúc lễ tình nhân hạnh phúc nhiều.
LƯƠNG TÚ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm