mộng chiều thu
      
      
      
      
        MỘNG CHIỀU THU
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Ảnh : Sưu tầm
Sương mờ lãng bảng chiều thu 
Em qua vướng chút lãng du gót hài
Nửa hư ,nửa thực liêu trai 
Để tôi chếch choáng mộng hoài trăm năm 
Tôi nhìn một thoáng xa xăm
Dáng em mờ ảo như lằn khói sương
Trầm tư ngơ ngẩn bên đường
Chiều thu thả những tơ vương khắp trời
Thu về nhặt lá vàng rơi 
Nghe thu buông khúc lả lơi cuối chiều
Tim tôi rung động ít nhiều 
Bởi thu như một dáng kiều mộng mơ 
Tôi gom sợi nắng dệt thơ
Tặng em nếu có tình cờ qua đây 
Sương chiều lãng bảng như mây 
Em về để lại nơi này tương tư . 
         Ngày 16 .08 .2015
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1658 lần | 
            
              | Người đăng: | toantamhoa | 
            
              |  |  |