Poem logo
Poem logo

cảm tưởng

Tác giả: N.V.Nm
Đêm trăng sáng tôi thấy lòng nhẹ bẫng
Nhớ ngày xưa đan áo tặng người thương
Nhưng nhận lại chỉ toàn sự hụt hẫng
Chút thương nhau xa cách mấy nghìn trùng

Tôi giống như người xưa đan áo ấy
Vẫn hi vọng rằng mãi sẽ chẳng xa
Nhưng khác ảo ôi trời nhận được mấy
Ngoài lạt lẽo lạnh lùng của người ta

Ngày qua ngày u sầu quyện tâm hồn
Thường ngơ ngẩn một mình ngắm hoàng hôn
Và cảm tưởng người xưa vẫn còn đó
Nhưng biến nhanh trả lại lòng u buồn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm