Poem logo
Poem logo

vỗ tay?

Tác giả: Nguyên Thạch
Không hay thì chẳng vỗ tay
Vỗ tay chi để chúng bay xem thường?

Lũ bây?
Dở dở ươn ương
Cá mè đồng bọn, một phường buôn dân
Bán nước khi xét thấy cần
Để cho Tàu chệt làm sân sau nhà

Đảng bây dâng cả sơn hà!
Tặng cho Tàu Cộng làm quà bảo kê
Giở trò hứa
Giở trò thề
Nguyện làm Thái thú mọi bề thành công

Thằng Tập nó rất hài lòng
Khi thấy cả đảng chỏng mông lạy Tàu
Đổi mới chớ chẳng đổi màu
Bao năm, bây đã làm tau bực mình

Đảng nô, đ...thấy quang vinh
Đảng bây đíu có nghĩa tình với dân
Chỉ mành treo đảng ngàn cân
Lửng lơ chỉ đứt, lòng dân vui mừng.

Chúng bây một lũ khỉ rừng
Nửa người nửa ngợm, xin đừng làm quan
Điên điên, dại dại, tàng tàng...
Làm cho dân chúng bất an vô cùng.

Tau đây?
Tuy chẳng yên hùng
Nhưng tao vùng dậy hòa cùng nước non
Dân tộc còn, đất nước còn
Việt Nam một dải, sắc son một lòng.

Phen này tau quyết lập công
Phá tan xiềng xích cùm gông nô Tàu
Đ(ỗ) M(ười) hãy xéo cho mau
Kẻo không đừng trách đồng bào phanh thây.


Diễn nôm giùm 3 X
Nguyên Thạch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm