Poem logo
Poem logo

thời buổi nay... *** sao ánh tiên ***

Tác giả: Ha Pham
Loài chó vẫn chịu thương đồng loại
Còn con người nỡ giết hại nhau
Phật tâm hãy hiện phép màu
Thương người lương thiện để mau dãi bày
Cha lặn lội thương thay mòn mỏi
Khổ ải kia theo thói trường kỳ
Qua ngày đoạn tháng phân ly
Ai nào thấu được kẻ thì mất con
Bao ngày tháng vẫn còn hy vọng
Giao tìm con đợi ngóng phút giây
Qua ngày đoạn tháng vơi đầy
Nỗi buồn cách trở đó đây mỏi mòn
Trời cao hỡi người con đâu ạ
Thân bố mang dạ đã cực hình
Xin người cứu những chúng sinh
Đừng cho nỗi khổ nhuộm tình thế gian
Mong người bố sẽ tràn hạnh phúc
Tìm thấy con đáng phục ở đời
Bao ngày lặn lội tả tơi
Trời thương xót cả những người khổ đau.
NAM MÔ... A DI ĐÀ PHẬT.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm