muốn
      
      
      
      
        Tôi muốn là mây trắng
khẽ phủ nền trời xanh 
Tạo hạt nước long lanh
Ánh lên từng cánh lá
Để lăn qua lăn lại 
Rơi chạm đất vỡ tan
Rồi thấm sâu nền đá 
Hoá mạch nước âm thầm
Chảy qua khe qua suối
Rồi tôi lại là sông 
Tôi mênh mông màu xám
Tôi nặng Tấn phù xa
Bồi lên đất quê nhà
Rồi chôi xa trôi xa trôi xa
Và rồi tôi là biển 
Biển mênh mông xanh ngát 
Xanh ở tận chân trời
Khi gió cuốn tôi lên 
Tôi thành " CON " sóng lớn
Và khi tới gần bờ 
Thì tôi là sóng " CẢ "
Để khi ùa lên cát 
Tôi già bạc cả đầu
Rồi đêm trăng yên tĩnh
rồi những sáng bình minh
Từ sâu trong lòng " mình " 
Tôi đưa mặt trời lên
Và dưới màu của nắng
Tôi lại hoá thành Hơi
Dể gió đưa tôi lên 
Bay cao bay cao mãi 
Tôi bay mãi bay Mãi 
Rồi tôi lại là Mây
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1307 lần | 
            
              | Người đăng: | Vũ Hội | 
            
              |  |  |