tình thi sĩ, điệu tri âm
      
      
      
      
        Em là mảnh sắc vụng ở cõi đời 
Anh là nam châm hút mãi không rời
Ta nhớ trăng lên...đến sương giăng đồi non
Lòng đan lòng...dạ đan dạ sắc son 
Ta không phải như Thanh Mai trúc mã 
Chỉ vướng mộng bao lời thơ tao nhã 
Điệu tri âm cắn vào hồn xuân hồng 
Khối hương the vị ngọt hoa thắm nồng
Ta dìu nhau qua bến tiên mộng ngọc
Nước trong veo cành liễu phủ làn tóc
Trăng mọc lên trùm không gian dạ ngời
Những sao lánh lung linh một góc trời
Tất cả của ta dâng trào nhị hồn ý
Vườn thi ca nàng chăm nom tỉ mỉ 
Kho trữ tình đầy ngăn ....tuyệt trần gian.
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 965 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Da Đen
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |