Poem logo
Poem logo

xé nát đời ta triệu mảnh qua đời

Tác giả: Trần Minh Hiền
XÉ NÁT ĐỜI TA TRIỆU MẢNH QUA ĐỜI
Có đôi lúc thấy hồn mình bạc nhược
Như kẻ bại vong hèn hạ vô cùng
Không khóc nổi vì tưởng còn mơ ước
Đốt tâm cang cho cháy tận muôn trùng

Đời đâu chỉ toàn thua hay thắng
Trái tim ta đầy cả những ân tình
Sao lại cứ chạy theo ảo ảnh
Tỉnh lại thôi ngày tháng an bình

Ta học hỏi và ta giác ngộ
Cảm ơn thế gian có bạn có thù
Dòng sông chảy qua đời ta khốn khổ
Dạy cho ta đời sống mịt mù

Sáng thức giấc soi mặt mình mới, cũ
Vẽ mùa xuân tan tác tơi bời
Em có phải đã trở thành mưa lũ
Xé nát đời ta triệu mảnh qua đời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 18 tháng 4 năm 2016
FALLING STAR
I am crying the falling of a star
Breaking my heart to reveal my deepest scar
Do you understand my feeling from afar
Please don't rescue me from my burning car
Trần Minh Hiền Orlando April 18, 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm