Poem logo
Poem logo

con ngồi trên thuyền bát nhã

Tác giả: Trần Minh Hiền
CON NGỒI TRÊN THUYỀN BÁT NHÃ
Con ngồi trên thuyền Bát Nhã
Phật đưa con đến bến bờ
Giác ngộ, tâm bình, hỷ xả
Hiểu từng ý nghĩa vần thơ

Học thấu tất cả chữ ngờ
Viết lên tấm lòng thanh tịnh
Đời sống muôn đời duyên nợ
Vô thường, biến đổi , quang minh

Giúp nhau tìm được an bình
Thương nhau những điều vi diệu
Cùng nhau ru đời yên tĩnh
Niệm thiền ngày tháng phiêu diêu

Không gian vũ trụ muôn chiều
Thời gian chỉ là ảo ảnh
Tam thiên đại thiên phản chiếu
Phật là ánh sáng long lanh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 5 năm 2016
BEGINNING OF THE END
I am following my instinct to the beginning of the end
You are pushing so hard your feeling to offend
There is nothing can synchronize the sense of amend
Let's talk about the lying truth of nonsense to descend

Trần Minh Hiền Orlando May 20, 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm