Poem logo
Poem logo

niệm niệm hoang vu đốt lửa ân cần

Tác giả: Trần Minh Hiền
NIỆM NIỆM HOANG VU ĐỐT LỬA ÂN CẦN
Anh ngồi ngắm cuộc đời đầy bí ẩn
Nghe du dương nhạc khúc dương cầm
Sương rơi ướt tâm hồn mình lân mẫn
Những vì sao còn toả sáng âm thầm

Mơ hạnh phúc bên hiên đời thấm đẫm
Hương tình yêu thơm ngát cả gian trần
Mây trôi mãi về phương trời rất chậm
Mùa hạ cuồng điên nóng nảy tâm thần

Đêm thảng thốt xót xa người lỡ vận
Trắng đôi tay nhặt bụi cát nảy mầm
Hạt đậu nhỏ năm im chờ tiếp dẫn
Vạn kiếp phôi phai ngày tháng cung trầm

Chưa già cỗi sao đời mình lẩm cẩm
Nhớ nhớ quên quên đời sống ngại ngần
Trăng đã tắt trên dòng sông tối sẫm
Niệm niệm hoang vu đốt lửa ân cần
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 8 năm 2016
PROFESS
I can tell you all of the stories for progress
Everything is chaotic, everything is a mess
Don't you want to hear what they will confess
Why do you keep misunderstanding what I can profess
Trần Minh Hiền Orlando August 7, 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm