thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (196)
CHUYỆN TRÒ VUI
Biết răng em xấu vẫn thương
Ngọt ngào mang tặng cả đường khéo ghê
Nỡ lòng nào lại chối chê
"Chồng" ơi phải nói "vợ" mê "chồng" nhiều.
TH
ơi ơi! chọc vợ vì yêu
chớ nào nỡ lại vì yêu tặng đường
răng hư anh mãi vẫn thương
răng dầu "rụng hết"vẫn vương tình nàng!...
NTS
Thương yêu gìn giữ trong lòng
Kệ cho đời cứ thẳng cong mặc đời
Ta mình chẳng thể lẻ đôi
Bên nhau trọn vẹn một lời ái ân.
Thương cho trọn kiếp trọn đời
Răng long tóc bạc chẳng rời xa nhau
TH
ngày nào quạnh quẽ dưới khung trăng
cảm thấy nỗi niềm lắm thở than
mấy độ thu phong sầu ảm đạm
hồn xuân sống lại bởi tình nàng
cảm xúc em ơi! hỡi mộng vàng!...
NTS