Poem logo
Poem logo

vẫn lung linh trên đời sống miệt mài

Tác giả: Trần Minh Hiền
VẪN LUNG LINH TRÊN ĐỜI SỐNG MIỆT MÀI
Như ngọn gió thổi về đâu lấp loáng
Trên sông thơ của ngày tháng đợi chờ
Buồn hiu hắt nơi rừng khuya chếnh choáng
Giấc miên du về lấp kín dại khờ

Trăng lộng lẫy và sao trời rạng rỡ
Trong hồn em giờ còn có hoa vàng
Đêm sóng sánh những ân tình chưa vỡ
Một ngàn năm quay quắt những khẽ khàng

Chỉ còn lại nét ảo huyền năm tháng
Chảy vòng quanh trên bờ bến dạt dào
Dòng sông cũ trôi về nơi trong sáng
Tiếng chim reo trong vòm lá thì thào

Em hãy hát bài ca cười dông bão
Chẳng có phù du chẳng có lâu dài
Chỉ có nắng của bình minh hiếu thảo
Vẫn lung linh trên đời sống miệt mài
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 11 năm 2016
UNTITLED 11112016
I go from the other side of absurdity
To realize the velocity of reality
Don't you want to encounter the conspiracy
The cosmos is spinning in conformity
Trần Minh Hiền Orlando November 11, 2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm