Poem logo
Poem logo

chuyện lược gương

Tác giả: Thiên Ân
CHUYỆN LƯỢC GƯƠNG
Anh như là cái lược
Em là một chiếc gương
Như sợi dây trói buộc
Trong cuộc sống đời thường

Nhìn vào nhau trong vắt
Gạn đục và khơi trong
In mồn một đôi mắt
Làm gương run run lòng

Lược đếm từng sợi tóc
Trăm sợi nhớ,sợi thương
Tan mau ngày mệt nhọc
Uốn lượn màu quê hương

Những ngày gương vắng lược
Bụi thời gian lấp đi
Vết ố vàng hôm trước
Còn đọng giọt tình si

Lược nằm trên góc nhỏ
Thổn thức mùa trăng sao
Từ khi gương vụn vỡ
Lược phai phôi sắc màu

Ôi chuyện tình gương lược!
Đau đáu một ngày thơ
Ai đi xuôi, về ngược?
Ai ngóng đợi bao giờ?
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm