Poem logo
Poem logo

* vai gầy sương phủ *

VAI GẦY SƯƠNG PHỦ

Đèn thắp sáng em về phố vắng
Bước chân đi lẳng lặng não nề
Lá rơi từng chiếc tái tê
Đoạn đành một bóng lời thề gãy đôi...
.
Từ vĩnh biệt để rồi quả phụ
Bờ vai gầy sương phủ xuân xanh
Lá rơi đã bỏ xa cành
Còn đâu hạnh phúc trời thanh thuở nào...
.
Sương theo gió lòng nao thổn thức
Hồn lạc loài hiện thực đau thương
Âm thầm gắng chịu dặm trường
Phôi phai quay quắt phấn hương không còn...
.
Đông đã đến ôm con tưởng nhớ
Ngày tháng nào lại ngỡ hôm qua
Cùng ai vui vẻ mặn mà
Nay thì trống vắng xót xa phận mình
.
Tuy vẫn biết bình minh mỗi sáng
Lòng trổi buồn số mạng ly tan
Còn đâu hương cũ.. sắc tàn..
Dòng thi gánh chịu thở than kiếp đời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 20/11/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm