Poem logo
Poem logo

vai diễn

Tác giả: V7 Thương
E phải diễn đến bao giờ đây anh.
Khi gặp nhau mà như không quen biết.
Phải giả vờ như người câm, kẻ điếc.
Khi thấy anh thân thiết với cô ta?

Em chẳng cần trăm ngàn thứ xa hoa?
Anh tặng vội, sợ người qua kẻ lại,
Không anh ơi, em chỉ cần nhành hoa dại.
Anh tặng công khai trước mặt bao người.

Anh đừng bắt em phải cố gượng cười,
Rồi lại giả vờ vòng tay an ủi,
Đời người con gái, thanh xuân bao nhiêu tuổi,
Nên thội anh ơi, em không nhận vai này.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm