đêm nhớ em
      
      
      
      
        Bước đường đời vẫn bòn bòn tặng em
từng lời thương lời nhớ anh chẳng quên 
nhật ký ghi thơ đề từng đêm ngóng 
trong lá lòng một lá chờ tặng em 
Bước đường đời vẫn gọn gọn cho em
nhớ nhớ đêm ghi xuống lời nhớ thương
ngồi đề thơ thay lòng thời gian xuống 
giảm cơn buồn từng đêm nhớ nhớ em
Bước đường đời ai tặng cảnh tang thương
bước đường duyên ai vẽ hình bóng em
ai gom lại trong lòng cho tiếc nhớ
ai in nét đêm mờ để nhớ em
Bước đường đời anh nhớ còn có em
dù xa nhau hai năm góc trời phương
vẫn miên man trong lòng từng canh vắng 
vẫn gọi thầm thầm tên đêm nhớ em
                                         09:00 đêm 28.04.2015
                                    ngồi mong duyên sang yêu tới
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1588 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |