bến thương mờ
      
      
      
      
        Có một ngày anh ngồi ngắm trăng khuya
ngó khung trời mây đen phủ mịt mờ
ánh trăng luồn bóng mây trong đêm đó
anh vẫn ngồi bóng tối mây mịt mù
Anh ngồi quá nửa đêm lòng thương như
ngó chân trời lòng lạnh giá lề mi
như mờ mờ như xa trong lòng đó 
như thương thầm nhớ trộm từng đêm khuya
Bến thương nào mà mờ mãi thời gian 
gây nỗi nhớ nỗi buồn sầu từng đêm 
sợ bến kia nhạt nhoà theo mây gió 
sợ bên thương mờ ảo theo gió sương
Bến thương này vẫn gọn trong lòng anh
từng đêm sang đêm nhớ nghe tiếng tim
dù xa nhau đừng mờ theo mùa đó
gom lòng nhớ lòng thương tặng nhau đêm 
                                           10:00 đêm 03.08.2015
                                    một mình sống như không có bờ 
                                         bến mai lòng thêm vơi sầu
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1256 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |