Poem logo
Poem logo

không hãm mà im

Ai hãm được mùa mưa đổ hạt rơi
ai hãm bốn mùa xuôi từng năm
ai hãm được lòng người thầm thương nhớ
ai hãm được giấc mơ mình thấy nhau

Ai hãm được nỗi lòng nỗi thương nhau
ai hãm được đường khuya phố vắng sầu
ai hãm được mùi yêu mùi thương ấy
ai hãm được lòng nhớ khi xa nhau

Ai hãm lòng mà im trong đêm thâu
ai hãm lòng mà ngó khung trời sầu
ai hãm nghĩ yêu thương khi xa đó
ai hãm nhớ đôi lòng mình nhớ nhau

Ai hãm lòng đôi mình tìm gặp nhau
ai hãm lòng khi xa đôi mình sầu
ai hãm được giọt mưa đêm khuya đổ
ai hãm mình mà im thầm thương nhau

09:00 đêm 23.12.2015
có ai hãm được lòng thương lòng
nhớ người

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm