Poem logo
Poem logo

thêm nhớ nhiều

Một mình thân lủi thủi mấy năm trôi
phủ bão mưa giông tố đổ quá dài
lận đận ngày buồn bã đêm mấy năm đó
còn chưa thấy bão mưa tàn nhạt phai

Một mình thân lận đận bao năm trôi
chẳng có ai tri kỷ trao đôi lời
hai năm nay mới quen mình em đó
sao lòng anh không nhớ nhớ em nhiều

Lác đác lá gió đưa bao cảnh chiều
bơ vơ sống lạnh lùng cảnh điều hiêu
thơ thẩn mình trong nhà mấy mùa đã
chỉ quen em lòng nhớ thêm nhớ nhiều

Một mình anh mình em cầu trời chiều
cầu bên nhau cầu khấn đã bao lâu
giờ xa nhau tận cõi bờ bên dó
từng đêm xuống lòng anh thêm nhớ nhiều

08:30 đêm 29.12.2015
đêm nay nhớ một bóng người
xa bến

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm