đừng sầu nhiều nghe em
      
      
      
      
        Ngày ông ngoại ra đi 
           duyên kiếp tới ngày về
           về suối vàng đâu đó
           đừng buồn bã nghe em 
            Số phận ai cũng thế
            đến ngày cũng phải đi 
            đừng sầu nhiều em nhé
            giờ anh ở nơi xa
            Giờ ông ngoại đã đi 
            hồn linh thiêng nhớ về
            con cháu vui chào đón
            mâm cúng nén nhang chia
            Đừng buồn nhiều cưng nhé
            nói sao anh ở xa
            giờ ngoại đi rồi đó
            ghi dòng thơ sầu chia
                                08:30 đêm 18.02.2016
                          thơ an ủi đám tang ông ngoại em
                                    Võ Thị Mộng Thơ
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1769 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |