thầm tên em
      
      
      
      
        Bóng đêm dài cứ mãi phủ lòng người
phủ bao mùa bao năm chẳng nhạt phai 
bóng đêm về có mình em trong đó 
mà trong mơ vẫn chờ chờ ngóng nhau 
Bóng đêm dài cứ mãi phủ thời gian 
tối tối đen ngày đêm thêm cảnh buồn 
sao bóng đêm mãi dài qua mùa ấy 
bão mưa rời rơi đổ ngập tràn đường 
Bóng đêm về lòng lại thấy nhớ em 
gần hồn nhau xa bóng thêm cảnh buồn 
trò chuyện nhau vui sầu lo âu đó
trạm thời gian đã trôi mấy mùa sương 
Bóng đêm về chẳng vẽ hình bóng em 
tiếng lòng gọi than thở từng đêm thanh 
đêm buông về bão mưa phủ ngập đó
nghe tim đổ bơ vơ thầm tên em 
                                       08:00 đêm 18.05.2016
                                   hôm nay ngồi gọi thầm tên em
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1054 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |