Poem logo
Poem logo

vẫn thấy

Xa nhau vẫn còn còn trong mơ
ngồi ngó sương thu ánh trăng mờ
năm nay thu sang còn vân vướng
ngồi phơi sương thu qua đêm thừa

Xa nhau sao gom gọn trong mơ
đôi bên vẫn xa thiếu hay thừa
vui đền cho nhau bao giờ đủ
ngồi ngó lá thu qua đêm khuya

Xa nhau sao biết gửi hồn đi
mùa thu đã bước lang thang về
tặng mùi hoang thưa thêm năm nữa
vẫn lạnh lùng đêm gửi gió đi

Xa nhau bao lời thầm thương khuya
vẫn in từng vết trên dòng thơ
gom bao kỷ niệm thời gian ấy
nhiều đêm vẫn thấy trong cơn mơ

09:30 đêm 18.03.2014
Úc thu ngồi buồn buồn đêm lòng
chợt nhớ ai

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm