gởi gánh tương tư
      
      
      
      
        Gởi cho em một gánh nặng tư tình
Cài lên má lung linh làn trăng mát
Trao tóc mượt một mùi hương ngào ngạt
Để trăng lồng vào mắt ngọc long lanh
Gởi cho em bản nhạc thánh trong xanh
Cho kĩu kịt chân thành lòng anh đó
Đêm huyền diệu đắm say  như ngọn gió
Quyện vào hồn hoa cỏ dại đê mê
Tím hoàng hôn cả một quãng đường về
Theo chân bước  như nghe lòng xao xuyến
Mảnh trăng khuyết ôm câu thơ  thề nguyện
Đêm giao mùa  mây quyện lấy hồn xa
Bóng thời gian  đang trút cảnh chiều tà
Gởi chút nắng cho da em lên sắc
Tuổi ngơ ngác buồn đi xa thất lạc
Còn lại đây những hạt nhớ chơi vơi
Gởi cho em một gánh nặng nửa đời
Vai chai sạn và lời yêu thắm thiết
Cho trời đất bão  lòng đau rên xiết
Gánh tương tư  da diết chỉ mình em...
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1750 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |