Poem logo
Poem logo

chải sợi tơ tình

Tác giả: Thiên Ân
CHẢI SỢI TƠ TÌNH
Ta chải sợi tơ tình lên tóc ướt
Thật thà ,người thiếu nữ tựa như tranh
Đen ,bóng mượt mà đố ai đếm được?
Sợi gió mưa,sợi trong suốt, ngọt lành...

Em áo yếm ngày xanh bên giếng ngọc
Đồi hoang sơ cây hé nụ trong ngày
Ta lại thích thả thơ tình con cóc
Từ héo khô, vần điệu chẳng ngọt say...

Ta chải êm đềm lên màu mắt biếc
Trong ngần,trong ngần tia nhớ tia thương
Rèm mi ngoan chở chiều đi da diết
Một dòng sông chảy suốt tuổi yêu đương

Cửa sổ tâm hồn muôn đời khép mở
Giận hờn,oán trách ,hừng hực,ghen tuông
Tiếng rao bán còn âm vang cuối chợ
Lọt vào mắt xanh ru mộng thiên đường

Ta chải hết một vòng quanh tiều tụy
Qua cơn mê mồn một chuyện trắng đen
Nét mực trở trăn thấm dòng nhật kí
Ngày tháng thoi đưa gánh nặng sách đèn

Con thiêu thân còn ném mình vào lửa
Chuỗi cười ngày xưa kẻ nhớ,người quên
Trang sách cũ bốn mùa chưa tắm rửa
Những ngôn từ như giọt lệ không tên
Ngày 8/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm