biết sao chờ
      
      
      
      
        Nửa    tìm nửa kiếm bên đường đi
Nửa    thầm nửa gọi chẳng ai nghe
Nửa    gửi nửa đưa đôi lời ấy
Nửa    đêm nửa ngày thấy thiết tha
 
Nửa    ngóng nửa mong ngập hoang vu 
Nửa    xây nửa dựng cơn mộng hờ
Nửa    trôi nửa dạt hồn đâu đó 
Nửa    sống nửa đi biết sao chờ
                                     10:15 đêm 16.05.2012
                             nửa ly trà khuya, nửa dòng thơ
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1226 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |