Poem logo
Poem logo

nương nhẹ gót hồng

Tác giả: Thiên Ân
NƯƠNG NHẸ GÓT HỒNG
Thương sao gót hồng ngày ấy!
Không lời thỏ thẻ cùng anh
Sống chết mặc tình xô đẩy
Trách gì trái ớt,trái chanh?

Em trôi về đâu nào biết?
Buồn trông khói bụi nẻo đường
Ôi cơn đau đời gớm ghiếc!
Bặt tin nhạn trắng mờ sương

Em nghĩ tình yêu trái đắng
Ngậm vào giọt nhớ chênh vênh
Trời mưa rồi trời hửng nắng
Ô hay, mây trắng bồng bềnh!

Em chôn nỗi buồn gác trọ
Ai trách người khách đa tình?
Ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ
Ánh sáng huyền hoặc lung linh

Em xuôi phương trời vạn nẻo
Hồn anh trống vắng trăm miền
Dây bí, dây bầu bỗng héo
Lẽo đẽo câu thề chung riêng

Em xa tầm tay trăm lối
Chơi trò lật ngửa ván bài
Quít làm sao cam chịu tội?
Người đi ôm bóng trăng cài
Ngày 8/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm