Poem logo
Poem logo

mẹ tôi

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Mẹ tôi

Mẹ tôi tóc trắng lưa thưa
Sợi bay, sợi mất , sợi đưa về nguồn
Da nhăn nhắc nhở tôi luôn
Công lao gày dựng, lúc buồn lúc vui

Mắt mờ thao thức bùi ngùi
Dày bao vất vả vì tui yếu mềm
Vì con thao thức thâu đêm
Bây giờ con lớn,hỏi đền đáp chi?

Thăm Mẹ ?Chờ ướt bờ mi !
Nuôi Mẹ ? xa lắm con đi không thành
Chỉ mong Mẹ được bát canh
Cùng lời ngon ngọt dỗ dành lời suông.

Chiều tàn đêm sẽ dần buông
Mong Mẹ vui vẻ, tiếng chuông kinh chiều...
CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm