em hiểu không
      
      
      
      
        Đứng ngắm khung trời dạ tiếc mong 
Bắc trời cách xa như xé lòng 
Hạt mưa dài giọt vương mùi nhớ
Ngày tháng bơ vơ vẫn chờ trông 
Ngàn dặm xa nhau ai hiểu lòng 
Tình thơ trôi mãi mãi trông 
Bóng ai xa xôi miền bắc ấy
Ngàn dặm xa nhau em hiểu không
Thời gian trôi trải thấy buồn tâm
Trao nhau cơn nhớ tiếng gọi thầm
Nghe tiếng tim reo chờ mong đợi 
Xa tận khung trời biết sao mong 
Lặng lặng ngắm trời những đêm hoang 
Gợn bao cơn nhớ mùi thương nàng 
Ý thơ buồn trôi trong cánh mộng                 
Nỗi niềm anh mong em hiểu không
                              07:10 đêm 21.01.2013
                               thơ tặng về Thủ Đức
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 1189 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |