Poem logo
Poem logo

* chờ ngày về hưu *

CHỜ NGÀY VỀ HƯU

Ngoài kia sáng đã đến rồi
Thân già phải dậy thì thôi bỏ giường
Đang nằm ngủ còn vương mộng đẹp
Phải tung mền tìm dép mà đi
*
Tuổi đời đã mất xuân thì
Nai lưng khổ cực dòng thi tự tình
Năm năm nữa bám kinh thành Pháp
Paris kia chân đạp lá vàng
*
Phải cày suốt kiếp cưu mang
Về hưu trọn gói mùa màng đợi mong
Chân dẫn bước mà lòng chẳng muốn
Âu phận mình số muộn biết sao
*
Dầm mưa đội tuyết ruột cào
Gian lao gắng sức dẫu chao thân mình
Năm năm nữa mà kinh tâm dạ
Thôi phải đành trót đã thế này
*
Cũng may nhờ được thơ say
Chứa niềm tự sự tháng ngày nổi trôi...
Ráng ta nhé bồi hồi chi nữa
An việc cày nhà cửa cho xong
*
Dẫu già gối mỏi lưng còng
Thoi đưa tháng rụng niềm mong tới kìa
Từ nay nhé đêm khuya chớ cố
Ngủ đúng giờ khỏi khổ tấm thân
*
Nàng thơ dõi mắt nếu cần
Nhắn tin nhắc nhở lòng trân trọng nhiều...

Tâm hồn chứa cả niềm yêu
Đưa tay chép lại những điều trao nhau...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 11/07/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm