Poem logo
Poem logo

thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (314)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (314)

Chuyện Trò

Cùng người thao thức mỗi canh khuya
Sầu lắng vui khoe tủi giấu đi
Mãi mãi đừng quên đừng ngoảnh mặt
Cho đời thêm thắm nẻo đi về.

TH

Anh mãi yêu em suốt trọn đời
Dù sông xa thẳm, bến đôi nơi
Thuyền duyên cứ mãi xuôi dòng chảy
Ước hẹn còn đây chẳng đổi dời!

NTS

Hiểu nhiều lắm mà người ơi có biết
Những nỗi niềm da diết đã trao nhau
Vật đổi sao dời núi lở bể sâu
Thời gian đi vẫn níu tình ở lại.

TH

Níu ở lại nhưng nào đâu có thấy
Chỉ vật vờ cứ mãi nhẹ đong đưa
Bao ảnh hình, kỷ niệm thuở ngày xưa
Như sống lại giữa mùa rơi xác lá

NTS

Đừng có trách những gì chưa tới được
Tình vạn kỉ đã bao lần giao ước
Dẫu vạn năm ta cứ mãi đợi chờ
Để tình mình thắm đượm những vần thơ

TH

Dẫu bây giờ tình ấy tợ như mơ
Bởi thăm thẳm đôi bờ riêng nẻo bước
Thuyền lặng lẽ xuôi dần theo sóng nước
Chở mảnh hồn mộng ước thuở nghìn năm

NTS

Thuở mới quen ta đã hẹn ước thầm
Mình chung lối cho câu thơ đằm thắm
Cho mùa đông vẫn hương bay nồng ấm
Để mai này hồn chẳng bị lẻ loi...

TH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm