Poem logo
Poem logo

thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (319)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (319)

Chuyện Trò ( Mỗi người một đoạn)

Giáng Sinh

Giáng sinh thui thủi một mình
Chẳng cây thông chẳng lung linh ánh đèn
Gửi vào vơ vẩn bóng đêm
Một câu thơ cũ ướt nhoèn lệ cô...

Giáng Sinh

Còn đây một mối tình thơ
Ngàn yêu da diết bên bờ vấn vương
Giáng Sinh tuyết lạnh sương buồn
Nhưng còn sâu thẳm niềm thương đây mà!...

Anh thương mình lắm mình ơi
xa xôi cách trở trọn đời vẫn thương!

Tình thơ vẫn cứ lên hương
Bao nhiêu cách trở vẫn nhường tình thơ.

Phải chăng kiếp hẹn, duyên chờ
Khiến cho ngày tháng bên bờ vấn vương!

Để cùng chung một con đường
Hai ta như cỏ ngậm sương sang mùa.

Làm sao cỏ ngậm được sương?
Em ơi giải thích tỏ tường cho anh!

Ngậm sương cho cỏ thêm xanh
Cho tươi hoa lá cho lành cái duyên

Dẫu cho sóng vỗ chao thuyền
Tay chèo vững lái xuôi miền thang thênh!

Rồi thuyền cập bến yên bình
Cho câu thơ đắm chữ mình chữ ta.

Người ơi cứ đợi cứ mong
Dòng sâu nước đục sẽ trong có ngày.


Nguyễn Thành Sáng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm