Poem logo
Poem logo

thơ họa của nguyễn thành sáng & thi hoàng (331)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (331)

Chuyện Trò Vui (Mỗi người một đoạn)

Ngán gì mà phải trốn vô trong
Cứ để quân xanh ngoắt ngoéo vòng
Bố trận bày binh rồi đột nhập
Kiểu chi quân địch chả đi tong.

TH

Cha chả thì ra nàng có mưu
Thu hình bố trận lúc mùa thu
Chờ cho đông đến quân ta lạnh
Chiến thuật phi cơ thả lính dù!

NTS

Bởi yếu cho nên tung hỏa mù
Cốt sao hổng bị mắc mưu thù
Thừa cơ thoái thác mau mau trốn
Sợ nhất bên kia có lính dù.

TH

Ta chẳng sợ nàng có lính dù
Bởi đây có kế tung hỏa mù
Đợi khi đêm đến cho đào hố
Lính của nàng rơi bị vướng tù!

NTS

Hu hu hu, hổng theo nữa em ngủ thôi.

TH

quân ta thắng! hoan hô! quân ta thắng rồi!
Vậy thì nàng hãy lại đây
Ta hôn vài cái cho say nỗi niềm.........

NTS

Dạ, em nè….

TH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm