Poem logo
Poem logo

mượn 4

Mượn hạt sương trắng rơi
Chẳng in vết bóng người
Hạt sương nào chẳng có
Bóng ai trong sương trời

Mượn ly trà đêm vơi
Bơ vơ lạnh canh dài
Ngồi tô dệt từng nét
Rõ tên chẳng rõ người

Mượn mây gió sương trời
Chẳng giảm nỗi buồn vơi
Thêm cơn thầm thương ngóng
Lòng thêm lạnh đêm ngày

Mượn duyên số đường đời
Giông tố phủ khắp nơi
Âm thầm trong cánh mộng
Thời gian chẳng tiếng cười

08:35 đêm 06.10.2013
lòng thấy nhớ ai trong đêm nay

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm